Vẽ anime buồn :<< *Ngoài lề : Hum nay thi giữa kì môn MT , tưởng tự kím tranh ở nhà để phóng tranh , với cả vẽ ra giấy A4 . Nên ở nhà trưa về chưa kịp ăn cơm đã bắn dép lên ngồi đo và vẽ trước -.- . Xong đến lớp , cô đi vào và cầm tờ giấy thi ... O-O . Tâm trạng như muốn bay màu O-O" . Sau rồi nữa cứ nghĩ là kím tranh ở nhà , mất tiền đi in ảnh các thứ , tiền mua màu mất 70k . Xong đến cô phát đề thi : " Phóng lại ảnh dưới : " ...... AAAAA..... ÒoÓ . Tiền của mềnh ....... Không những thế chỉ đúng 45' làm bài trong khi có cả lý thuyết lẫn thực hành , còn mik thì ko mang sách giáo khoa mĩ thuật :]] teo lun . Đến lúc thu bài , mik còn chưa tô màu , chưa tẩy xong mấy nét phác , còn mém nữa là cho con heo nó có 3 chân và cụt đuôi lun , hên có thằng bên cạnh nhắc :]]]

Các câu hỏi liên quan