Vẽ anime mở toa mắt đầy hoang mang Ngoài lề: Cách đây 1 tuần, mình xin cô từ chức hk làm LPHT nữa.Tại vì mình nói mà mấy đứa trong lớp hk chịu nghe, lớp ồn và thế là cô Tổng phụ trách lên.La tui với lớp trưởng te tua luôn.Cô đồng ý cho mình từ chức và bổ nhiệm đứa khác.Rồi hôm qua, lớp mình SHL, con lớp trưởng nó cũng xin từ chức.Nó nói tại vì mấy đứa làm nó đau đầu lắm.Rồi mới đây, hồi chiều, lớp mình lao động dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ.Thằng LPLĐ với mình chạy qua chạy lại đi hỏi thầy cô xem thử lớp có lao động vì nhẽ ra hôm nay là do lớp kia chứ hk phải lớp mình trực.Rồi cô bảo tới phiên tụi mình trực thế là cả đám dắt nhau đi ra Nghĩa trang. Ra tới đó, mấy đứa hk chịu làm , thằng LPLĐ nó la mà hk ai nghe hết.Lớp trưởng nó cũng đi chơi luôn, cả

Các câu hỏi liên quan