Tỉ mỉ từ hôm qua đến h đấy, thế nên đừng có đổ trace ;-;;;
Ảnh bạn mờ quá lác cả mắt :v
'-'''
Giup mk vs cac ty oi😘😘😘😘😘😘😘
Em hãy tìm hiểu những phong tục tập quán và tín ngưỡng của người Việt được nhân dân ta giữ gìn phát huy trong thời kỳ chống phong kiến phương Bắc
Giúp mình giải sơ đồ này với, không cần viết pthh đâu ạ
bán kính của một bánh xe đạp là 0, 25 . hỏi bánh xe đã lăn trên mặt đất bao nhiêu vào nếu người đi xe đạp đi được quãng đường dài 4,71. Help me với nha
Lập dàn ý cho đề: Phân tích hai khổ thơ sau và nêu suy nghĩ của em về Bác kính yêu Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân... Bác nằm trong giấc ngủ bình yên Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền Vẫn biết trời xanh là mãi mãi Mà sao nghe nhói ở trong tim.
Cho ΔABC cân tại A và đường cao AH. Kẻ HD ⊥ AB ( D ∈ AB ) , kẻ HE ⊥ AC ( E ∈ AC ). a) Chứng minh ΔBHD = ΔCHE b) Chứng minh AH là đường trung trực của DE c) Trên tia đối của tia HD lấy điểm F sao cho HF = HD. Chứng minh ΔEDF là Δ vuông *Câu a,b mik làm đc rùi nên chờ các bn câu c nha!!!
Bài 14 thoiii ạ Nhanh và đúng nghen :))
As soon as I (download) the document, I knew I (make) a mistake. Mary (ring) John’s doorbell at 8:15 yesterday but John (already/ leave) the house. By the time the firemen (arrive), the fire (destroy)three houses. Our economy (not stand) a chance of developing before thegovernment (adopt) the open-door policy. When I last (speak) to her, she still (not finish)her assignment. Nobody (come) to the meeting because Angela (forget)to tell them about it. She (go) to Disneyland three times when she (be) a little girl. Sarah (drive) three hundred miles by the time she (arrive) in Tacoma. After I (complete) the form, I (give) it to the secretary.
hãy viết 1 đoan văn trình bày suy nghĩ của em về lòng yêu nước của nhân dân ta hiện nay
“Sao đã cũ Trăng thì già Nhưng tất cả đều trẻ lại Để con bắt đầu gọi ba! Con bắt đầu biết thương yêu Như ba bắt đầu gian khổ Đêm sinh con hoa quỳnh nở Một bong trắng xóa hương bay Hôm nay con bắt đầu gọi ba Người con nhận diện, yêu thương đầu tiên sau mẹ" Câu hỏi: Đoạn thơ trên gợi nhắc đến thứ tình cảm gì? Hãy viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em =Giúp với huhu làm ơnn, mình cảm ơn trước nhaa=
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến