Vẽ chibi ngồi thở hôn hễn:> Vào đêi khoe điểm thi trung bình các môn nào các chế>

Các câu hỏi liên quan

Một người thợ xây già gần đến tuổi về hưu đã làm việc rất chăm chỉ và cẩn thận trong nhiều năm cho một hãng thầu xây dựng nổi tiếng. Một ngày kia, ông đến gặp ông chủ hãng với lời đề bạt mong muốn xin nghỉ việc về quê để vui vầy với với con cháu lúc tuổi già. Hãng thầu rất tiếc khi sắp phải mất đi một người thợ xây giỏi đã tận tụy nhiều năm, nhưng thuyết phục nhiều lần vẫn không được. Sau khi suy nghĩ, ông chủ hãng đề nghị người thợ xây: “Bao nhiêu năm qua tôi và anh cùng nhau gắn bó, tôi đã xem anh như một người bạn, anh nghỉ việc tôi sẽ rất tiếc. Thôi thì anh hãy cố gắng ở lại để giúp hãng xây dựng một công trình cuối trước khi nghỉ việc”. Người thợ xây miễn cưỡng nhận lời vì lời nói chân tình của ông chủ. Sau vài ngày cho người thực hiện bản vẽ thiết kế một ngôi nhà, ông chủ hãng giao nó cho người thợ xây với lời dặn dò hãy thực hiện công trình này một cách tốt nhất có thể. Nhưng người thợ xây chỉ tập trung vào công việc trong vài ngày đầu, những ngày kế tiếp với suy nghĩ mình sẽ giải nghệ sau công trình này, cùng với sự miễn cưỡng khi nhận việc, trong lòng mong ngóng được về quê nên ông đã làm việc một cách tắc trách qua quít, ông không trực tiếp thực hiện mà giao lại cho đám thợ trẻ tuổi, ông không dành thời gian để tìm kiếm chọn lọc, kiểm tra các loại nguyên vật liệu như những công trình trước đây, ông mong sao có thể nhanh chóng hoàn thành công trình, và miễn là mang đến cho ngôi nhà một bề ngoài đẹp đẽ mà thôi. Mấy tháng sau, căn nhà được hoàn thành. Ngày khánh thành ngôi nhà, ông chủ hãng mời người thợ xây đến và trao lại cho ông chiếc chìa khóa của ngôi nhà: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn cho thời gian dài anh đã làm việc rất chăm chỉ, tận tụy giúp cho hãng xây dựng này phát triển thịnh vượng, tôi đại diện cho các anh em trong hãng xin tặng anh ngôi nhà vừa xây xong”. Viết bài văn nghị luận về câu chuyện này MN giúp em với