Vẽ mình anime khóc
Cho mình ngoài lề xíu đối với mấy bạn gay là bệnh hoạn phải không là thứ không nên tồn tại phải không hôm nay mình nói với lớp rồi các bạn ấy xa cách mình nói mình nên cút đi đừng tồn tại nữa kể cả crush mình cậu ấy cũng chẳng muốn làm bạn với mình nữa dù mình luôn giúp đỡ mọi người trong lớp cuối cùng mình nhận ra mình đã bị đâm 1 nhát dao bởi các bạn đó mình rất buồn không biết làm sao
Bạn tui là gay nè hai đứa vẫn chơi chung với nhau đó. Nói chung gay hay không không quan trọng. Quan trọng nhất là họ còn đạo đức cao hơn mấy đứa phỉ báng gay. ( Tui cũng là nam nhưng không gây, mà là ủng hộ gay :D)