1. Có thể nhìn vào bức ảnh dưới thì cậu sẽ chẳng thấy gì cả, thậm chí thấy mình vẽ đã xấu mà còn khoe, nhưng cậu có chú ý gì đặc biệt không? Cái cây bị xén đi bớt, và nó chỉ có một mình thôi, không hề có bạn, dù chỉ là một ngọn cỏ. Con người đã làm điều ấy đó. Họ chặt tất cả người bạn của cây, còn xén cắt cái cây một phần nữa=> Lên án, tố cáo con người phá hoại thiên nhiên, môi trường sống. Đồng thời, cái cây tồn tại một mình cho thấy có có ý chí sinh tồn mãnh liệt, không chịu khuất phục trước sự tàn bạo của con người (Sự kiên cường như vậy chắc chắn là lãng mạn rồi)
=> Chứng minh đây là phong cảnh trữ tình đầy lãng mạng đậm chất văn chương (lãng mạn cậu viết sai kìa, mình trích nguyên văn)
2. Không mạng nhé, mình có kí đó. Với ảnh mạng chẳng ai vẽ vừa xấu vừa mờ như mình đâu.
3. Ý kiến của mình về bài thơ là nó là bài thơ tình yêu giữa hai người, chàng trai và cô gái, sử dụng tiếng anh và tiếng việt tạp nham với nhau, và chả có ý nghĩa gì cả. Nếu nói đây là bài thơ học tiếng anh thì một vài từ còn bị sử dụng sai nghĩa nữa.
Chúc bạn học tốt~