vẽ nanno phiên bản chipi nha
xấu=bc đó
dễ thương lên nha
NL:mọi người ơi có tin ko,thầy dạy sử của mình năm nay cũng già rồi mà thầy nhây còn hơn gì nữa.Hồi sống trên lớp,thầy kêu lấy vở ra chép sử để ôn thi,thầy nói có mười mấy câu lận,cuối cùng thầy đọc xong câu số 7,thấy đọc tiếp câu số 8,nội dung câu số 8 là:soạn hết 7 câu trên.Lớp mình kiểu bất lực,thầy kêu thầy giỡn cho vui.Cuối cùng thầy nói với cả lớp:"Lớp phó học tập lên lấy đề cương có sẵn câu hỏi vs câu trả lời phô tô phát cho mấy bạn về học". Zui ghê ko,mất công viết