1) - Sách cung cấp cho con người những hiểu biết, những tri thức về mọi lĩnh vực của đời sống, vượt thời gian và vượt không gian. Sách có thể đưa ta đến với quá khứ, hiện tại, tương lai; sách có thể đưa ta lên thám hiểm mặt trăng hay xuống đáy đại dương.
- Sách cho ta hiểu biết về chính mình. Đọc quyển sách tốt, ta được bồi đắp thêm về tâm hồn, tình cảm. Ta biết phần chưa hoàn thiện trong con người mình để phấn đấu rèn luyện. Ta biết thành tựu của thế hệ đi trước để phấn đấu vượt qua.
2) - Nụ cười của bạn rất đáng giá, nó có thể mang lại cả một bầu trời, mang lại niềm hạnh phúc cho bất kì ai, kể cả khi người đó không thích bạn.
- Cuộc sống luôn diễn ra với những guồng quay tự nhiên của nó, có những sóng gió, bão táp mà ta không thể lường trước được. Sẽ có khoảng thời gian bạn cảm thấy gục ngã và dường như tất cả mọi thứ đều đang đổ sập ngay trước mặt. Nhưng hãy nhớ rằng, tất cả mọi thứ đều chỉ là thử thách giúp con người ta trưởng thành hơn. Vậy nên, hãy cứ mỉm cười và bước tiếp, bạn sẽ thấy ý nghĩa của nụ cười quan trọng đến nhường nào.