Vì sao chúng ta phải hiếu thảo với mẹ?
→ Chúng ta phải hiếu thảo với mẹ vì mẹ chính là người mà chúng ta nhìn thấy đầu tiên khi chúng ta chào đời. Lúc đó, mẹ thật đau đớn biết bao với những tiếng gào thét vì mong mỏi chúng ta được ra đời và nhìn thấy được một gia đình hạnh phúc. Mẹ đã nuôi lớn chúng ta từ lớn đến bây giờ, là người đã luôn luôn bên cạnh mỗi khi em ốm đau và kể cả khi em gặp kết quả đáng buồn. Mẹ thật sự đã luôn bên cạnh, chia sẻ và an ủi em khiến em rất xúc động vì tình thương của mẹ đối với em lớn lao hơn bất cứ ai. Em luôn nhớ những lúc dù rất bận công việc nhưng mẹ đã chịu khó tạm dừng những công việc đó lại để chở em đi học. Vì thế, em mong muốn sau này phải chăm sóc, phụng dưỡng và luôn ở bên cạnh người phụ nữ của cuộc đời em khi mẹ đã tuổi xế chiều. Sự hiếu thảo chính là tấm lòng của mỗi đứa con dành cho mẹ.
#No_copy
#TNKT