là tấm lòng thương xót người khác một cách kín đáo, sâu xa. Chỉ có thể yêu thương người khác khi ta thực sự hiểu họ, đồng cảm với họ. Và để làm được điều đó, ta phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, đồng cảm với người khác. Đó chính là sự thấu cảm. Thấu cảm thì ta mới có thể bắt đầu lối sống đẹp
Đẹp có thể hiểu là mỗi ngày phải tự làm đẹp mình rồi làm đẹp cho đời, làm đẹp bản thân trước khi làm đẹp cho người khác. Đẹp về thể chất, tâm hồn, có sức khỏe, gu thẩm mỹ bắt kịp nhịp sống thời đại nhưng đừng có dị hợm quá, giữ được giá trị văn hóa.