Vì không có môi trường hoặc môi trường bị huỷ hoại thì chúng ta cũng không tồn tại hoặc bị huỷ hoại theo. Ta là một phần của môi trường mà. Môi trường là tất cả những gì bao quanh chúng ta, từ tự nhiên như cây cối, đất đai,... đến những thứ nhân tạo như nhà cửa, máy móc. Không có môi trường hoặc môi trường bị huỷ hoại => con người chúng ta không có lương thực để ăn và tồn tại, cây cối, động vật sẽ chết hết, không khí sẽ ngày càng tràn đầy khí độc, rùi ta sẽ hết không khí để thở luôn, nước uống cũng là 1 phần của môi trường nên nó sẽ bị huỷ hoại theo môi trường và ta cũng sẽ hết nước sạch để uống luôn. Bạn coi phim WALL-E chưa? Đó là 1 bộ phim rất hay về môi trường: vì con người không biết bảo vệ môi trường nên cả thế giới đã bị ngập tràn trong rác. Còn bộ phim "Căn nhà trong những khối ô vuông" nữa, đó là 1 bộ phim kể về tương lai, do con người không biết bảo vệ môi trường nên trái đất đã ngập tràn trong nước, con người đã phải xây những ngôi nhà hình khối ngày càng cao mãi lên để ngăn nước ngập. Nói chung, con người chúng ta sống dựa vào môi trường. Những hành động tốt cho môi trường rồi cũng sẽ mang lại những kết quả tốt cho chúng ta, còn những hành động xấu thì ngược lại. Vậy cho nên, ta phải bảo vệ môi trường