`flower`
Tình yêu thương như một phép màu. Nó khiến con người hướng đến những tia nắng của sự hạnh phúc, lòng vị tha, sụ bao dung cho cả những người cho và nhận. Nhà văn nổi tiếng người Pháp - Vich-to Huy-gô để khẳng định vai trò to lớn của tình yêu thương, ông viết: "Con người sống không có tình thương cũng như vườn hoa không có ánh nắng mặt trời: Không có gì đẹp đẽ và hữu ích có thể nảy nở trong đó được.
Cuộc sống của mỗi chúng ta cũng giống như những vườn hoa. Cuộc sống ấy chỉ đẹp khi có những bông hoa được hé nở- khi ta đem đến niềm hạnh phúc cho mọi người. Niềm hạnh phúc mà ta đem đến cho mọi người chính là tình yêu thương đấy! Đó không phải thứ tình cảm thật khó để thực hiện mà giản đơn là lời động viên, sự đồng cảm hay chỉ là một sự giúp đỡ nho nhở mà bạn có thể dành cho người cần những sự giúp đỡ.Sau khi làm nhưng việc ấy, cả bạn và những người được nhận sự giúp đỡ đều được nguồn năng khiến mình cảm nhận vẻ đẹp cuộc sống, một chút niềm vui nhỏ khi có cơ hội được nhận sự giúp đỡ và được giúp đỡ - Một phép màu của cuộc sống đem tặng. Tình yêu thương cũng là khởi nguồn cho hạt giống của tình cảm đặc biệt: Tình bạn, tình yêu,.. rồi đến cả khi vườn hoa đẹp đẽ có những quả ngọt. Từ đó, ta có thể thấy được tầm quan trọng của tình yêu thương trong cuộc sống con người.
Sẽ ra sao nếu cuộc sống con người không có tình yêu thương? Huy-gô đã cho nhận định - cuộc sống ấy sẽ tựa như vườn hoa không có ánh mặt trời. Khi vườn hoa không có ánh mặt trời chiếu sáng, thì sẽ chẳng có bông hoa được hé nở, như tấm lòng, phẩm chất tốt đẹp của con người bị khép lại. Chẳng phải khi ấy chúng ta đã vô tình bỏ qua thứ phép màu kì diệu của cuộc sống? Cuộc sống ta sẽ trở nên tẻ nhạt, chỉ đầy sự ganh ghét, cuộc sống con người sẽ ngày càng cô độc. Những tình cảm là lẽ tự nhiên khi không còn tình yêu thương cũng dần biến mất. Cớ nào ta lại có được niềm sự quan tâm, hạnh phúc trong cuộc sống chẳng ai biết tình thương yêu là gì?
Cuối cùng, nhận định của nhà văn Vich-to Huy-gô là vô cùng đúng đắn. Tình thương đem đến cho con người sự hạnh phúc và cả những thứ tình cảm khác. Nó cũng là một phần tất yếu của cuộc sống con người.