Thể hiện Vũ Nương là một người chung thủy, yêu gia đình, dù bị nghi oan và đánh đuổi những vẫn muốn quay về để gặp chồng con lần cuối
Vũ Nương còn là người có lòng tự trong và phẩm hạnh cao quý, nhất quyết trở về để minh oan cho bản thân, không để mình mang tiếng xấu cả đời.
Tính bi kịch khi trở về: đằng sau kết truyện có tính chất kì ảo, lung linh tiềm ẩn một bi kịch đau khổ của Vũ Nương nói riêng và số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến nói chung. Vũ Nương trở về thoáng chốc rồi biến mất như không muốn quay lại xã hội lạc hậu, không có tiếng nói và quyền mưu cầu hạnh phúc cho người phụ nữ.