"Uống nước nhớ nguồn" và "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" là một trong những bài học quý giá về lòng biết ơn mà cha ông ta đã căn dặn và truyền đạt cho con cháu. Thực hiện lời răn dạy đó, dân tộc Việt Nam đã và đang không ngừng giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp ấy. Trước hết, hai câu tục ngữ ấy nói lên điều gì? Đó là mỗi người phải biết khi uống nước phải nhớ đến cội nguồn, khi ăn quả phải nhớ đến người đã gieo trồng ra nó. Hiện nay, dân tộc ta đã phát huy cao độ truyền thống ấy. Tiêu biểu như ta đã lấy ngày 27/7 để tưởng nhớ, ghi ơn các anh hùng thương binh, liệt sĩ. Hay ta còn lấy ngày 20/11 để bày tỏ lòng thành kính đến những người lái đò thầm lặng. Thật vậy, lòng biết ơn là một trong những đạo lí mà người dân đất Việt vẫn luôn gìn giữ. Hơn thế nữa, cứ mỗi một thế hệ qua đi, thế hệ sau lại tiếp bước truyền thống ấy. Tuy nhiên, cạnh bên những người biết ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên thì vẫn có một bộ phận không nhỏ chỉ biết bêu xấu cha mẹ, chà đạp lên ơn dưỡng dục của cha mẹ. Thậm chí có kẻ còn có những hành động chống phá nhà nước. Thật là đáng bị lên án và xử phạt nghiêm minh. Bởi vậy, mỗi người đặc biệt là thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước hãy không ngừng tuyên truyền, phát huy và giữ gìn truyền thống đạo lí tốt đẹp cảu dân tộc. Đừng để nó bị cuốn đi theo chiều gió!