Trong một thế giới đầy cạm bẫy lúc nào cũng chờ ta dính câu thì việc lực chọn người làm bạn là rất cần thiết. Ông bà ta thường nói " lựa bạn mà chơi " bởi vì nếu chúng ta lựa chọn những người bạn xấu để chơi thì chắc hẳn chúng ta sẽ trở nên xấu xa như họ . Lựa chọn , đánh giá một người trước khi có một mối quan hệ rất quan trọng nó quyết định rất nhiều thứ trong cuộc đời của chúng ta . Khi đánh giá người khác một cách khôn ngoan chắc hẳn chúng ta sẽ nhớ câu tục ngữ "Lù khù vác cái lu mà chạy"
Lù khù là một người không có ngoại hình đẹp , có chút nhút nhát , khờ khạo người lù khù thường bị mọi người cười đùa , chế nhạo , bắt nạt . Cái lu là một vật chứa nước có thể tích to , rộng lớn thường rất nặng. Câu tục ngữ muốn nói cho ta biết chúng ta đừng nhìn qua vẻ ngoài mà phán xét người khác có thể họ không đẹp nhưng họ lại là người tài giỏi , giỏi gian hệt như nghĩa của câu nói một người có tầm vóc nhỏ , không được đẹp mà lại có thể vác một cái lu thứ to lớn , có sức nặng. Đừng để vẻ bề ngoài đánh lừa bạn dù có những người ăn mặc đẹp nhưng họ lại chẳng làm được gì cả . Mỗi người sẽ có một điểm mạnh riêng vì thế đừng vội vàng nhận xét mà chưa chào hỏi , biết rõ người đó
Trong dân gian đã có nhiều câu chuyện nhằm phê phán , khuyên bảo lối suy nghĩ lệch lạc về đánh giá người khác . Một người ăn mặc không đẹp , người gợm dơ dáy nhưng lại là một tỉ phú vì ông ta muốn thử lòng mọi người xem mọi người cư xử như thế nào . Một món đồ quý hiếm lại được bao trong vỏ ni lông xấu xí và thế là đã đánh lừa được mọi người. Một người không có học vấn ăn mặc đẹp vậy mà lại được tuyển chọn vào các công ty tốt. Đừng để mọi thứ đánh lừa bạn dễ dàng như thế chúng ta hãy suy nghĩ , tìm hiểu trước khi nhận định một việc gì đó trong công việc và cả trong cuộc sống.Giá trị cốt lõi là nằm ở bản thân , nằm trong tấm lòng chứ không phải là bề ngoài , bề ngoài chẳng phản ánh được bạn là ai là người có học hay không , có giàu hay không.
Để có thể nhận xét, đánh giá một sự vật, một con người, ta phải dựa giá trị bên trong, nội dung lẫn hình thức. Đồng thời phải tìm hiểu kỹ lưỡng về mọi mặt. Chúng ta hãy coi trọng giá trị bên trong vì nó là cốt lõi tạo nên giá trị con người, còn hình thức góp phần tạo nên cái đẹp, cái bền cho vật dụng. Khi đánh giá ta phải coi trọng chất lượng của vật cũng như khi nhận xét về một con người ta phải chú ý đến thành quả công việc của họ, xem xét mối quan hệ tình cảm của họ đối với gia đình, xã hội. Đó là cách hiệu quả mà câu tục ngữ muốn khuyên bảo chúng ta. Đồng thời phê phán những người luôn coi trọng vẻ đẹp bên ngoài mà chẳng để ý gì đến giá trị bên trong họ thật đáng bị phê phán.
Tìm hiểu xong câu tục ngữ chúng ta phải nhận thức được cách để đánh giá một người và vận dụng nó trong đời sống thường ngày. Biết được giá trị cốt lõi là quan trọng nhất cho dù các bạn không có ngoại hình đẹp nhưng vẫn phải tự tin , cố gắng vươn lên khẳng định bản thân mình. Còn những bạn đã tốt về bề ngoài thì hãy cố gắng học tập thật chăm chỉ vì " tốt gỗ mà còn tốt nước sơn " thì quá tuyệt .
@ Chúc bạn học tốt nhé !