Hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam xưa vẫn luôn để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Trước hết họ là những người phụ nữ đẹp người, đẹp nết và có phẩm chất tốt đẹp. Họ có tấm lòng nhân đạo, bao dung nhưng phải chịu nhiều đau khổ, bất hạnh. Hình ảnh người phụ nữ được thể hiện qua các tác phẩm văn học đều là những người có tư dung tốt đẹp, tài sắc vẹn toàn, phẩm chất ưu tú. Cụ thể qua nhân vật Vũ Nương trong "Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ. Là người phụ nữ tốt đẹp nhưng phải chịu những chuỗi ngày đau thương bất công, ngang trái. Vũ thương là một người phụ nữ khát khao hạnh phúc gia đình, khi lấy Trương Sinh làm chồng, bt chồng mình hay ghen nên nàng luôn giữ gìn khuôn phép, nhưng không bao lâu thì Trương Sinh đi lính. Đến khi chồng đi lính về nàng lại bị nghi oan, vì chứng minh bản thân trong sạch nên vũ nươn đã nhảy sông tự tử. Như vậy ta có thể thấy người phụ nữ là nạn nhân của xã hội pk nam quyền bất công, của chiến tranh. Những người phụ nữ như Vũ Nương đã phải tìm đến cái chết để giải thoát cuộc đời đầy đau khổ, oan nghiệt. người phụ nữ trong TP "CNCGNX" là hội tụ những vẻ đẹp đáng quý nhất và đầy đủ những gì đau khổ, tủi nhục nhất của ng phụ nữ trong xã hội cũ