Bài làm:
Vào dịp sinh nhật năm nay, ai cũng tặng quà cho em. Nào là váy, gấu bông, đồ chơi... Nhưng món quà mà em ấn tượng nhất đó là cái đồng hồ báo thức mà mẹ tặng.
Cái đồng hồ được làm bằng nhựa nhưng rất chắc chắn. Nó có hình tòn vo, không khách gì một quả bóng. Cái đồng hồ khoác lên mình bộ đồ màu đỏ thắm. Cái chân như những ngôi sang trên trời, lấp lánh và tỏa sáng. Mặt số màu đỏ thẫm, có in hình chú chuột Mickey cầm bó hoa rất ngộ nghĩnh. Có 12 chữ số tượng trưng cho 12 giờ đồng hồ. Và trong cái đồng hồ là một ngôi nhà nhỏ của gia đình nhà kim. Có bác kim giờ, mặc dù lề mề, chậm chạp nhưng bác kim vẫn là người quan trọng nhất nhà. Tiếp đến là cô kim phút. Dáng cô thanh mảnh, cô đi trên đôi cao gót một cách sành điệu. Tinh Nghịch và nhanh nhảu nhất vẫn là bé kim giây, chú bé không bao giờ đứng yên một chỗ. Và không thể thiếu cho một cái đồng hồ báo thứ đó chính là kim báo thức, nếu không có nó, em sẽ không thể thức giậy đúng giờ vào mỗi buổi sáng. Phía sau là các nút điều khiển kim giờ và kim báo thức.
Chiếc đồng hồ rất có ích trong đời sống hàng ngày. Nó báo giờ, báo thức giúp em đi học đúng giờ
Nó còn nhắc nhở mọi người phải biết quý trọng thời gian và dùng thời gian vào những việc có ích. Em rất yêu quý và hứa sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.
Chúc bạn học tốt <3