Đây là bài văn của mik. Không hề lấy trên mạng nếu bạn nói ở trên mạng thì mik thách các bạn đưa link đó cho mik.
Từ giã ngôi trường cũ với bao nhiêu kỉ niệm. Năm học này lên lớp 6 em học ở ngôi trường mới ngay đầu làng, trên một quả đồi trọc giữa cánh đồng lúa mênh mông.
Nổi bật trên một lối đi rộng là một cái bảng sơn nền xanh chữ đỏ:" Trường THCS và TH Lê Duẩn ".
Bước qua cái cổng sắt bệ vệ là một cái sân rộng thoáng mát với những hàng cây mới trồng và các chậu cảnh bên những hàng ghế theo dọc bờ tường.
Tuy là đồi trọc nhưng ở đây có hai cây phượng rất to bóng rợp cả một góc sân. Thầy hiệu trưởng cho xây một bồn hoa rất đẹp để giờ ra chơi học sinh có thể quây quần ở đây chơi đánh cờ, đá câu, nhảy dây...
Khuôn viên nhà trường được xây theo hình chữ U trông rất kín đáo và bề thế. Giữa sân trường một cột cờ cao chót vót, trên lá cờ Tổ Quốc tung bay trước gió.
Các phòng học đều ngăn nắp nằm kề nhau, nằm kề nhau sau một hàng hiên rộng. Góc nhà cái trống rất to sơn đỏ hàng ngày thường mời gọi các học sinh vào lớp, ra chơi...
Vì trên một đồi cao nên hàng ngày tụi em đi học hường nhìn thấy ngôi trường, tường vôi, ngói đỏ như vẽ thêm vào bức tranh làng xóm một khuôn viên vừa đẹp vừa tự hào về cơ sở giáo dục, văn hóa được tôn vinh.