Xuân Bách , NGày 15 tháng 10 năm 2021
Kính gửi bạn Jennie thân yêu !
Jennie à ! dạo này bạn có khỏe không bên nước anh bạn có vẻ dịch vẫn nhiều nhỉ . Nước mình cũng thế lần trước toàn mười nghìn ca trở lên còn bây giờ nghe thấy tín hiệu tốt rồi chỉ hai nghìn đến ba nghìn ca một ngày thôi. nước bạn có bao nhiêu dân tộc . nước mình có tận năm mươi tư dân tộc cơ với gần một trăm triệu người . nước tớ còn có nhiều di tích lịch sử và di tích lịch sử gần nhất nhà tớ là đền gióng cách nhà mình có tám cây thôi . nước mình có nhiều truyền thống lịch sử . và công cuộc dựng và xây một nước việt nam độc lập gần bốn nghìn năm . Và có phố cổ như phố cổ Hội An , phố cổ Đồng Văn và phố cổ (Hà Nội). với nhiều nôi nhà cổ điển dân gian . thiên nhiên nước mình càng ngày càng bị phá hoại do tác động của con người gây ra . chỉ có khu sinh thái thì thiên nhiên với đẹp thôi đó là do mình nghĩ . tình cảm mà mình dành cho đất nước là vô tận gia đình mình cũng thế , ông mình làm cán bộ huyện lên được gặp cả ông Thông mà làm trong cơ quan nhà nước và cục cảnh sát . mình luôn giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình mình và mình muốn các bạn ngừng đốt để cho môi trường thêm xanh , sạch , đẹp . khi nào bạn Jennie sang đất nước mình chơi nhé .
bạn của Jennie
Linh
Nguyễn Khánh Linh
@lú
gửi bạn ạ !