Cuộc sống luôn là những câu hỏi và thử thách lớn luôn chờ đợi ta đến để rồi gây cho ta những khó khăn làm cho ta phải vất vả thế nên ta cần phải có một sự lựa chọn hết sức đúng đắn về cuộc đời của chúng ta. Khi ta chọn một việc gì đó mà phù hợp với bản thân thì nó sẽ phát huy một cách hiệu quả nhất hơn là khi chúng ta chỉ làm mà không suy nghĩ thì càng làm cho chúng ta mất nhiều sức khỏe hơn để rồi ta lại vấp ngã trên cuộc đua mang tên cuộc đời. Thất bại đó làm ta ta nghèo hèn làm cho ta cảm thấy nhục nhã với bản thân với xh để rồi ta phải sống một cách không tự do làm cho ta không còn là chính mik nữa rồi cánh cửa hy vọng sẽ khép lại với chúng ta và cuộc đời ta sẽ chìm trong bóng tối của sự lạc lối và vô vọng.