Em tham khảo bài làm dưới đây nhé:
* Cổng trường mở ra:
Trong văn bản "Cổng trường mở ra" của Lý Lan người mẹ hiện lên thật hiền dịu, thấu hiểu và đầy suy nghĩ. Trước đêm ngày khai giảng của con, người mẹ thao thức không ngủ được. Mẹ trằn trọc làm việc gì cũng chẳng tập chung không phải vì lo lắng mà cõ lẽ mẹ cũng háo hức được trông thấy con dần dần lớn khôn. Trong mắt mmej, giờ đây con không còn là một đứa bé nữa mà con đã bắt đầu lớn, bắt đầu đi tìm kiếm những chân trời mới lạ. Người mẹ lại nhớ về kỉ niệm ngày khai trường đầu tiên đi cùng bà ngoại cũng hồi hộp và háo hức giống như con vậy. Từ đây ta thấy mẹ luôn thấu hiểu, quan tâm đến cảm nhận của con. Đồng thời ta thấy người mẹ trong văn bản là người có hiểu biết sâu sắc khi đã nói lên suy nghĩ của mình với nền giáo dục. Theo người mẹ giáo dục mở ra cho con những chân trời mới, hướng con đến tương lai phía trước vfa không bao giờ được phép sai. Như vậy ta thấy mẹ không chỉ là một người chu đáo mà còn là một người có tầm hiểu biết sâu rộng
* cuộc chia tay của những con búp bê
+ Búp bê vốn là người bạn thân thiết, gắn liền với tuổi thơ của trẻ nhỏ. Trong văn bản những con búp bê gắn vói tuổi thơ và bao kỉ niệm của Thành và Thủy
+ Những con búp bê vô tội vì cớ gì mà phải chia tay. Ở đây những con búp bê là biểu tượng cho sự chia ly của Thành và Thủy
=>qua đây tác giả muốn nhắn nhủ đừng vì lý do gì mà làm tổn thương đến sự trong sáng, vô tư của trẻ thơ