Lên lớp 6, em được học cùng lớp bạn Lan- đó là một bạn có thành tích rất nổi bật trong học tập. Những ngày đầu, em không chú ý đến bạn vì bạn không phát biểu nhiều. Nhưng khi cô giáo đặt ra những câu hỏi khó, chỉ có mỗi cánh tay của bạn xung phong trả lời. Bạn đã dạt được rất nhiều điểm tốt vì trả lời những câu hỏi hóc búa. Và cũng thật lạ khi bạn có thể học các môn đều như thế. Từ toán, lí, đến sinh, anh, văn, sử, địa.. em cảm tưởng bạn là một bách khoa toàn thư có thể biết mọi thứ. Không ít lần gặp khó khăn trong học tập, em lại khăn gói ra nhờ bạn hướng dẫn. Dưới sự giúp đỡ tận tình của Lan, em dần dần hiểu được bài và học tiến bộ hơn. Quan sát Lan, nhìn sự chăm chỉ và phương pháp học khoa học của bạn, em hiểu được học giỏi không phải là câu chuyện ngày một ngày hai và em sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để tiến bộ hơn trong học tập.