When I visit new places, places that I have never been, have never been, I often carry a camera or phone with me to take pictures of destinations, or bring personal items to go on tours around. Every time I go back home, I remember a saying about a time I went to the stream: "The traveler's experience is not on the phone, it is in the feet of wanting to go and the desire to go. thirsty to see the new world "That's who I am when I go to experience, to go ashore and down the field. What about you?
Dịch:
Khi tôi đén thăm những nơi mới ,những nơi tôi chưa từng đến ,chưa từng đi tôi thường mang theo bên mình 1 chiếc máy ảnh hoặc điện thoại để chụp lại những điểm đến, hay mang các thứ đồ cá nhân để đi du ngoạn quanh đất nước rồi lại trở về nhà .Mỗi lần như vậy tôi lại nhớ về câu nói về 1 lần tôi đi suối: "Trải nghiệm của kẻ mê xê dịch không nằm trên chiếc điện thoại mà nó nằm ở đôi chân muốn đi và niềm khao khát ngắm nhìn thế giới mới"Đó chính là con người vào những lúc tôi đi trải nghiệm ,lên bờ xuống ruộng.Còn bạn thì sao?