Mình tự làm nên không hay nên bạn thông cảm mà 2 bài tách 60/80 là chia hai bài ra à
Trước tết
Làm
Every year, when it comes to the first day of the new year, my family is often very busy preparing for the New Year and preparing for the New Year. In the Lunar New Year, my family often does not go out very much, so we just visit incense and eat with family and buy things for the New Year. After buying things, I started my mother doing housework. Although I could not help much, I still tried my best to help her to reduce fatigue. Finally, the Lunar New Year is coming, I am eager to go with my mother to buy a new year peach branch and when I get home I immediately tell my father to bring the sparkling lanterns out, the whole family happily decorate the branches. New Year's Eve is also the night I most wish for, that night my mother and grandmother went to boil banh chung, and I and my dad eagerly waited to see which house had fireworks to see. The 12 o'clock chime has hit 1 hour, so it's beautiful to start a new year!
DịchHàng năm cứ gần đến ngày đầu cuả năm mới gia đình em thường rất nhộn nhịp để chuẩn bị cho tết dương vừa chuẩn bị cho tết âm. Tết dương gia đình em thường không đi chơi nhiều cho lắm nên chỉ thăm hương rồi ăn cơm cùng với gia đình và sắm sửa đồ đạc cho tết âm. Sau khi mua đồ song thì em bắt đầu phu mẹ làm việc nhà, tuy không giúp được nhiều nhưng em vẫn cố gắng để mẹ đỡ mệt mỏi. Cuối cùng tết cũng sắp tới, em háo hức cùng mẹ đi mẹ đi mua cành đào tết và khi về đến nhà em liền bảo bố mang dây đèn lấp lánh ra cheo, cả nhà vui vẻ trang trí cành đào. Đêm giao thừa cũng là đêm mà em mong ước nhất, đêm ấy mẹ và bà em đi luộc bánh trưng còn em với bố em háo hứng đón chờ đợi xem nhà nào bắn pháo bông để xem. Chuông 12h đã điểm 1 tiếng đùng bay trên trời thật là đẹp bắt đầu một năm mới thôi nào!
Mik chỉ làm đc 1 ý thoi mong bạn thông cảm >-<