Thật vậy, các tác phẩm của nhà văn hay viết nhiều về phụ nữ và nhi đồng như” những ngày thơ ấu”. “bỉ vỏ”, ông thấu hiểu cảm thông với họ những người nghèo gần gũi, phải chăng tuổi thơ của nhà văn cũng đầy cay đắng, bt ông vốn là một đứa trẻ mồ côi sống trong cảnh thiếu thốn cả về vật chất và tinh thần, ông còn bị gia đình, họ hàng, xã hội ruồng bỏ . Không những thế, Nguyên Hồng đã viết ra những tác phẩm bằng tất cả tài năng, tấm lòng, tâm hồn của nhà văn chân chính. Mỗi trang viết của tác giả là một đồng cảm to lớn mãnh liệt của người nghệ sĩ. Dường như nhà văn đã hòa nhập vào nhân vật mà thương cảm, xót xa, mà khơi gợi những phẩm chất cao đẹp, bản lĩnh của đứa trẻ mà phê phán một xh phong kiến tàn ác và những hủ tục lạc hậu đã đè nặng người phụ nữ để rồi họ phải đấu tranh đòi lại quyền tự do.