Mỗi người đều cần thiết trải qua những nghịch cảnh trong cuộc sống. Bởi lẽ nếu bạn không nếm mùi vị của sự thất bại thì bạn sẽ chẳng bao giờ trưởng thành một cách đúng nghĩa. Cuộc sống đâu chỉ toàn màu hồng, đâu phải chỉ trải hoa hồng cho bạn hái cho bạn nhặt là xong. Bạn sẽ phải trải qua một hay nhiều sự thất bại thì mới có thể đạt được thành công. Hay có những người đâu phải cứ sinh ra là đã được ngậm thìa vàng. Có những người sinh ra trong một gia đìn nghèo khó. Nếu họ không biết vượt qua những mặc cảm đó mà tiến lên thì liệu bạn có đạt được thành công? Thật vậy, trong cuộc đời của mỗi con người, các bạn cần phải trải qua ít nhất một điều khó khăn hay thất bại, bởi thất bại mới giúp bạn đứng vững hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, có những người không cần trải qua nghịch cảnh cũng đến đích. Bởi họ biết cố gắng, biết nỗ lực. Thật vậy, mỗi người hãy chọn cho mình một mục tiêu rõ ràng, dù cho có thất bại hay gặp nhiều khó khăn thì hãy cứ vững vàng bản lĩnh (là một trong những điều cần có trong chúng ta) vượt qua nó.