Bé Hồng trong văn bản "Trong lòng mẹ" rất thương yêu mẹ. Dẫu cho phải chịu bao tủi hờn, bao cay đắng, Hồng vẫn luôn dành tình yêu thiết tha cho mẹ. Bà cô luôn cố gắng tiêm nhiễm vào đầu cháu những ý nghĩ xấu xa về mẹ hòng để Hồng khinh miệt, ruồng rẫy mẹ. Nhưng Hồng luôn quyết tâm không thể những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến. Dù suốt một năm ròng, mẹ chẳng gửi cho đồng quà, tấm bánh nào, Hồng vẫn hiểu và cảm thông cho mẹ. Chao ôi! Một đứa trẻ non nớt mà đã hiểu chuyện đến vậy. Hồng khao khát được gặp lại mẹ sau bao lâu xa cách. Và vì mong nhớ mà thoáng thấy bóng người giống mẹ, Hồng đã vội vàng đuổi theo. Đoạn cuối tác phẩm đã hiện lên với tình mẫu tử lấp lánh. Hồng trong lòng mẹ, mẹ yêu thương và vỗ về Hồng. Tình mẹ đã khiến Hồng như đang sống trong thế giới diệu kì, ấm áp.
* In đậm: câu cảm thán
Gạch chân: câu ghép