Bạn tham khảo đoạn văn sau nhé:
Trên đường đi học, Tùng gặp một bạn nữ đang đi trên đường, hết ngước lên lại ngước xuống. Đoán chừng bạn nữ này đang lạc đường và cần giúp đỡ. Tùng lại gần rồi nói:
- Chào bạn, mình có thể giúp gì cho bạn?
Bạn nữ nhìn thấy Tùng mắt liền sáng lên, tựa như người chết đuối chợt vớ được cái phao cứu sinh.
- Chào bạn, bạn có biết trường THCS A nằm ở đâu không? Hôm nay là ngày đầu tiên mình chuyển tới trường học nhưng tìm mãi không thấy trường đâu.
Tùng cười rồi nói:
- Mình là học sinh của trường A đây, để mình dẫn bạn tới trường, gần tới trường của chúng ta rồi.
Bạn nữ mừng rỡ, cảm ơn Tùng rối rít. Trên đường đi mới từ từ kể chuyện:
- Mình là Lan, là học sinh lớp 9, vì ba mẹ mình mới chuyển về nơi này nên mình cũng phải chuyển trường theo, rất vui vì được làm quen với bạn:
Tùng nghe bạn kể cũng bối rối theo:
- Lớp 9 ạ, vậy thì là chị rồi, chào chị, em là Tùng, học sinh lớp 8A.
Hai chị em cười đùa vui vẻ chẳng mấy chốc thì đã gần đến trường. Lúc này Tùng mới đùa hỏi:
- Bố mẹ chị là ai đấy ạ, không biết chừng chị em mình lại có họ cũng nên, hehe.
Lan phì cười rồi nói:
- Bố chị tên là Tuấn - một kĩ sư xây dựng, mẹ chị tên là Quỳnh - một giáo viên mầm non.
Tùng ngạc nhiên:
- Có phải ông trẻ Tuấn và bà trẻ Quỳnh ở xóm ngoài mới chuyển về hồi đầu tuần khôngạ?
Lan cũng ngạc nhiên theo:
- Đúng rồi.
Tùng mừng quýnh nắm tay Lan:
- Ôi cháu chào cô Lan, ba mẹ cháu biết gia đình mình về cũng mừng lắm, đang định tối nay qua thăm đấy ạ.
Lúc này Lan mới hiểu ra, thì ra cậu bé Tùng này là đứa cháu học giỏi mà ba mẹ Lan vẫn thường hay nhắc. Hai gia đình có họ hàng thân thiết, Lan vui mừng vì chuyển trường về đây chưa có nhiều bạn nhưng đã có thêm một đứa cháu họ hàng chỉ kém mình có một tuổi.
- Xưng hô bạn đầu: bạn - mình
- Thay đổi xưng hô lần 1: em - chị
- Thay đổi xưng hô lần 2: cháu - cô