có lẽ mỗi người chúng ta đều có cách sống và sinh hoạt riêng nên chẳng ai giống ai cả và em cũng vậy,một ngày của em trôi qua rát nhanh.Vào buổi sáng .em thường dậy vào lúc 3h sau đó vệ sinh cá nhân rồi học và ôn lại các bài cũ cũng như các bài học thuộc.Thường thì khoảng thời gian đó trôi rất nhanh,và lúc em học bài xong thì trời cũng đã gần sáng,những ánh nắng ban mai đã chiếu khắp nơi,em chỉ cần sắp xếp sách vở rồi chuẩn bị đồ áo cho buổi sáng đi học trên trường rồi ăn sáng.Sau đó đi đến trường .Sau khi đi đi học trên trường xong thì cũng đã khoảng 12 giờ kém.Em lại ăn trưa,đi ngủ và đặt báo thức.Sau khi.ngủ trưa xong thì em lại chuẩn bị bị sách vở và đồ áo đi học thêm.Và bắt đầu cuộc chiến trường ở trên lớp học thêm.Sau khi học thêm xong,lết từ nhà về trường thì đã gần 9 giờ rưỡi.em lạn ăn cơm,đánh răng và làm bài tập học thêm rồi lại lăn vào giường ngủ ngon lành. Và đó là một ngày trong chuỗi ngày đi học của em.
Trình từ em chọn khi viết : tình tự thời gian và trình tự trước sau ( sự việc nào xảy ra trước kể trước ,sự việc xảy ra sau kể sau)