Em tham khảo bài làm dưới đây nhé:
Đoạn văn kể về việc Vũ Nương nhảy xuống sông tự tử được miêu tả rất chi tiết, gây ám ảnh trong lòng người đọc. Phải đau khổ, bất lực thế nào thì người phụ nữ ấy mới chọn cái chết để chứng minh sự trong sạch. Người chồng đầu ấp tay gối, người mà nàng chờ đợi bao năm nghĩ nàng thất tiết thì việc Vũ Nương nhảy sông tự tử âu cũng là điều dễ hiểu. Trước khi tự vẫn nàng cũng oán thán ông trời về số phận bạc bẽo hẩm hiu của mình. Oán thán cuộc đời mình tại sao lại bi kịch như vậy. Và nàng cũng mong ông trời làm chứng cho sự thanh bạch của mình bằng cách nếu khi nàng chết đi mà trong sạch thì xin làm ngọc Mị Châu, cỏ Ngu Mĩ, còn nếu nàng thật sự thất tiết thì cam chịu bị mọi người phỉ nhổ và làm mồi cho diều quạ. Sau khi trăn chối xong, nàng đã không do dự nhảy xuống sông tự vẫn. Thật đáng tiếc thương cho một người con gái hồng nhan bạc mệnh. Nếu bản thân mình là Vũ Nương, em sẽ không chọn cái chết để chứng minh mình trong sạch. Em sẽ đi tìm hiểu rõ nguyên nhân tại sao chồng mình lại nghi oan cho mình từ đó tìm bằng chứng để chứng minh mình thật sự vô tội.