Qua văn bản Cổng trường mở ra ta có thể thấy rõ được tình cảm của người mẹ dành cho người con trong đêm trước ngày khai trường của con. Trong khi đứa con đã chìm vào giấc ngủ say sưa thì người mẹ vẫn không ngủ được. Mẹ không ngủ được là bởi vì mẹ đang lo lắng cho con khi con chuẩn bị bước vào một chặng đường mới. Mẹ ngắm nhìn con ngủ và đi xem lại các đồ vật đã chuẩn bị cho con để vào ngày khai giảng. Từ những điều đó ta thấy được tình yêu thương, quan tâm của người mẹ dành cho đứa con. Mẹ bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm lần đầu khai trường cùng với bà ngoại mà thấy nôn nao. Tuy lo lắng như vậy nhưng mẹ vẫn luôn tin tưởng vào tương lai của con, về những điều mà con sẽ học được trong những nămtháng tiếp theo ở trường học. Mẹ âm thầm suy nghĩ, lo lắng cho con. Đó chính là điều khiến người mẹ để lại rất nhiều ấn tượng cho ngừi đọc.