Tôi và Quốc là bạn chơi với nhau từ năm lớp 6. Chúng tôi đã từng rất thân vơi nhau cho đến năm lớp 8 có một bạn từ trường khác chuyển đến tên là Minh. Chũng tôi đã làm quen vơi bạn Minh và trở thành nhóm bạn cùng tui. Đôi lúc tôi thấy Quốc chơi rất thân với Minh, nhiều lúc hai bạn ấy còn bỏ tôi ra một bên để chơi với nhau, ban đầu tôi với Quốc được coi là đôi bạn gắn bó với nhau rất chặt chẽ giống như sam vậy. Nhưng vì có Minh nên chúng tôi cũng ít tiếp xúc vơi nhau hơn. Nhiều bạn trong lớp còn tưởng rằng chúng tôi ko chơi với nhau nuawx nên lại an ủi tôi. Tôi rất buồn và tôi đã nói xấu Bạn Minh và Quốc cho cả lớp nghe, thậm chí tôi cũng nói xấu Minh với Quốc nhưng Quốc lại đi thuật lại nhưng lời nói của tôi cho Minh nghe. Và chúng tôi đã có một cuộc cãi vã rất lớn. Sau hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, khi ba mẹ thấy tôi vậy và hỏi tôi, thì tôi dã kể hết cho ba mẹ nghe. Họ đã khuyên tôi và an ủi tôi. Sau khi nhận ra đc lỗi lầm của mình, tôi đã rất ay náy và đã xin lỗi Quốc với Minh. Thay vì hai bạn giận tôi thaamk chí hai bạn còn bỏ qua cho lỗi lầm ngớ ngẩn của tôi và hai chúng tôi cũng đã bỏ qua hiềm khích vơi nhau.