Trong những vị tướng quyền lực ở nước ta thời xưa, em ấn tượng nhất với Trần Hưng Đạo vì ông là người anh hùng có công lớn giúp nước ta 3 lần đánh đuổi giặc ngoại xâm. Là cháu của vua Trần Thái Tổ, thừa hưởng đức tính cẩn thận, điềm tĩnh của người ông đã khuất thì Trần Hưng Đạo luôn được công nhận là một vị tướng tài, mưu trí và dũng cảm, giúp đỡ những vị vua thời trước đó lo việc nước. Trần Hưng Đạo nổi tiếng với công danh 3 lần đánh đuổi giặc ngoại xâm. Lần đầu tiên là vào năm 1257, khi ông đã cùng với quân lính thời Trần đánh đuổi quân Mông Cổ, sau chiến công này ông được phong lên chức đại tướng chỉ huy quân đội. Đến năm 1283, nhà Nguyên lại lăm le xâm lược nước ta, nhưng cũng giống như lần trước đó, đại tướng Trần Hưng Đạo vẫn chỉ huy quân đội hùng mạnh đánh quân Nguyên, vì tài chỉ huy rất sắc bén nên ông đã đánh tan cuộc xâm lược của quân Nguyên, sau lần đó ông được phong lên chức Quốc công tiết chế, thống lĩnh quân đội cả nước. Lần đánh giặc cuối cùng cũng là chiến công vang dội nhất của ông, là lần quân Nguyên một lần nữa lại sang xâm lược nước ta. Bằng mưu trí của mình, ông đã vận dụng chiến thuật của Ngô Quyền, cho quân lính cắm cọc xuống sông Bạch Đằng, khi giặc đến bị cọc chọc thủng thuyền, kẻ thì chìm kẻ thì bị quân lính của Trần Hưng Đạo giết, cuối cùng giặc chết như rạ. Sau 3 chiến công rất lừng lẫy đó, Trần Hưng Đạo được phong lên chức Đại Vương. Ta có thể thấy Hưng Đạo Vương hay Trần Hưng Đạo là một vị tướng rất tài ba, ông là tấm gương sáng cho con cháu sau này học hỏi và noi theo.