Hôm nay em đã gặp một bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch covid - 19. Dáng chạy rất nhanh như có một việc rất quan trong. Dáng vẻ gập gù, mệt mỏi. Khi đi qua nhà em, em thấy trong cái bộ đồ bảo hộc đó là một khuôn mặt tươi sáng, vui vẻ mặt dù mồ hôi nhẽ nhãi chảy trên mặt, ánh mắt thể hiện sự quyết tâm, cố gắng. Em cảm thấy dáng đi đó nhẽ nhõn, khó khăn chắc là đã thức đêm để kiểm tra bệnh nhân. Em nhìn vào người bác sĩ đó cảm thấy rất biết ơn vừa vui lại vừa buồn. Người bác sĩ khá nhỏ nhưng lại rất nhanh nhẹn mặt dù rất mệt chắc vì đã quen với công việc gấp ráp này. Càng nhìn bác sĩ em cảm nhận con người đó như một thiên thần đem những niềm vui, bảo vệ chúng ta. Em rất cảm người bác sĩ đã vì đất nước này. "Việt Nam Cố Lên".