Biển như người mẹ cung cấp cho con người rất nhiều thứ, từ nguồn lợi du lịch, khoáng sản, hải sản, giao thông… nhưng biển chưa bao giờ đòi hỏi loài người phải trả lại cho biển điều gì cả. Ngược lại, con người đối xử bất công và thực sự vô ơn. Ngoài biển, thì không khí như là một người anh chị em của chúng ta - một thứ rất quan trọng đối với con người. Không khí là thứ giúp cho con người có thể sống trên đời này. Bạn hãy thử nghĩ xem , nếu không khí mà bị ô nhiễm thì con người sẽ có rất nhiều các bệnh về đường hô hấp. Thiên nhiên còn đem đến cho chúng ta một thứ còn quý hơn cả kim cương - nước. Nước cũng quan trọng ko kém gì so với không khí, ko có nước thì con người sẽ chết. Nước giúp con người giải tỏa những cơn khát( khát còn khó chịu gấp trăm lần so với đói). Vì vậy nên mọi người hãy giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên nhé!
@ Nikitashi