Thủy rất yêu quý anh trai của mình. Dù mới học lớp 4 nhưng ở lứa tuổi hồn nhiên ấy, thủy rất khéo léo và biết quan tâm đến người khác. Khi người anh bị rách áo, Thủy khâu lại và khâu khéo léo, khâu đều từng mũi. Mỗi tối sau khi tan học, anh cho vệ sĩ ngủ lại cho em. Khi biết bố mẹ chia tay, gia đình ly tán, hai anh em phải chia đồ chơi, Thủy đã đưa cho anh. Khi thấy Thành chia hai con. Như vậy, Thủy không chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên, yêu trẻ mà còn là một đứa trẻ vị tha. Và khi biết thủy phải về quê sống với mẹ, phải xa anh, không được đi học nữa nhưng thủy vẫn ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Qua những chi tiết này, người đọc có thể thấy em là một cô gái rất chu đáo và biết suy nghĩ, tâm hồn nhạy cảm.