BÀI LÀM
Mỗi người đều có một tưởng tượng phong phú với những gì được suy nghĩ trong đầu, đặc biệt là về ngôi trường trong tưởng tượng. Trong trí tưởng tượng của em, thường nghĩ đây là một ngôi trường to lớn dành cho cấp Hai kể cả cấp 3. Ngôi trường rộng lớn này sẽ có hai sân chơi trên bãi cỏ xanh tươi và một sân bóng đá rộng như một sân bóng được chiếu trên ti vi. Và có thêm một nhà đa năng, em nghĩ chỗ đó nên là một cái sân bóng rổ vì sẽ rất tiện lợi cho những bạn có đam mê về bóng rổ. Xung quanh ngôi trường là những hàng cây cao chót vót, có những chiếc lá nhỏ nhoi xanh tươi còn đọng lại vài giọt nước. Những chú chim có nhiều màu sắc đậu lên cây và từ từ hót líu lo líu lo cho mọi người trở nên thoải mái và cảm thấy vui tai. Bố trí thêm nữa là một vườn cây rộng lớn, trồng những cây có vẻ ngoài đẹp đẻ và có ý nghĩa, khi đi vào vườn cây đó, âm thanh đầu tiên chúng ta nghe đó là tiếng xào xạc của lá cây. Đây là một ngôi trường đẹp nhất mà em từng tưởng tượng ra được.
____________________________________________________
Tham khảo các ý khác nhé bạn! TYMTYM^^
Mình xin vote nữa nhé! Cám ơn bạn rất nhiều ạ! ><
CHÚC BẠN HỌC TỐT!
#Rosywilliam