@Meo_
Chúng ta đã biết, Bác đường đường là một vị lãnh tụ vĩ đại nhưng lại có lối sống rất giản dị như dân thường. Qua từng phương diện tuy nhỏ nhưng lại có một sự suy nghĩ lớn lao hơn: về bữa cơm, ngôi nhà, trang phục, cách sống và cách đối xử của Bác với mọi người, ... tất cả mọi thứ xung quanh Bác đều rất đơn giản. Bác ăn cơm luôn biết tiết kiệm, không làm rơi vãi một hạt cơm nào vì đó là những giọt mồ hôi mà các cô, bác nông dân làm nên. Bác ăn mặc đơn giản, chỉ một bồ độ nhìn như dân quê nhưng lại thật sang trọng và nó còn tô lên vẻ đẹp giản dị của Người. Sau những bộn bề, lo toan, vất vả hay những ganh nặng của đất nước mà Bác lại còn làm cả những công việc bình dị nhất trong cuộc sống. Như là: trồng cây, viết một bức thư cho đồng chí, nói chuyện với các em thiếu nhi, ... Ngôi nhà mà Bác ở chỉ vỏn vẹn vài ba căn phòng nhỏ nhưng Bác vẫn sống tốt như bao người tỉ phú nhà lầu khác. Những tác phẩm mà Bác viết ra đều dùng những ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu nhất để giúp cho mọi người hiểu và làm được. Qua đó, Bác đã dạy cho chúng ta một cách sống vô cùng giản đơn nhưng lại vui vẻ và hạnh phúc.