Trong xã hội cũ, người nông dân phải chịu đựng biết bao đau khổ, đè nén, bóc lột. Họ là những phận đời nhỏ bé, thấp kém trong xã hội. Họ không có tiếng nói trong xã hội, họ phải phục tùng cho tầng lớp bị trị. Chao ôi! Gia đình chị Dậu phải khốn đốn vì sưu cao thuế nặng. Người em chồng đã mất mà vẫn bị tính là một suất sưu phải nộp. Hay như nhưng người dân hộ đê trong "Sống chét mặc bay": vất vả, lam lũ, cực nhọc. Họ lao động nhọc nhằn nhưng lại bị sự tắc trách của quan phụ mẫu nhấn chìm tất cả. Họ như thân cò lặn lội trong vũng bùn lầy tăm tối. Không có ai thương họ, không có ai cứu lấy họ. Cộc sống của họ vốn đã bế tắc lại càng bế tắc hơn.Thương biết bao những mảnh đời phải chịu biết bao o ép như vậy!
Đoạn văn diễn dịch (câu chủ đề ở đầu đoạn văn)