Bài Làm :
Mùa hè là một mùa oi ả, nóng bức nhất trong năm, nhưng đây cũng là một mùa vô cùng đẹp, đặc sắc. Vào những buổi sớm thì ông mặt trời dậy rất sớm, chiếu những tia nắng chói chang xuống làm bâu không khí từ sớm đã trở nên nóng bức. Những chú chim trên cành cây cất lên nhưng tiếng hát ríu rít. Bầu trời cao chót vót, trong xanh nhưng không một chút gợn mây. Trưa hè đến, không còn tiếng hót của những chú chim mà lại là những tiếng ve kêu râm ran. Gió thổi xào xạc, làm các hàng cây đung đưa nhè nhẹ. Nắng gay gắt khiến mọi vật, mọi người ủ rũ, bức bối. Đến chiều mùa hè, không khí dần trở nên mát mẻ, cây cối trong xanh, bầu trời thoáng đãng, mênh mông. Những chú chim nhảy nhót, hát vang, mặt trời tắt dần và thay vào đó là hoàng hôn bao phủ. Ôi, mùa hè thật nóng bức nhưng lại là một mùa thật đẹp, thật vui !
`+` Từ tượng hình : chói chang, chót vót, mênh mông.
`+` Từ tượng thanh : Ríu rít, râm ran, xào xạc.