Bài làm
Người mẹ - người đã mang nặng đẻ đau để ta có trên đời này. Khi nhắc đến tình cảm người mẹ, chắc hẳn ai cũng biết đó là sự hi sinh, sự bảo vệ, che chở cho ta. Những ngày tháng đã hi sinh cho chúng ta rất nhiều, hi sinh cả tuổi xuân, hi sinh cả cuộc đời của mẹ. Rồi những bước chập chững vào đời còn lúng túng, còn sợ hãi của chúng ta, mẹ luôn là người cổ vũ, mẹ luôn là người bên cạnh ta. Nợ đời đã nhiều bây giờ còn thêm nợ mẹ. Mẹ là ánh sáng soi cho ta trong con đường đen tối, là ánh sáng sáng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Mỗi lần thất bại, mẹ không chỉ cổ vũ mà còn chỉ lại con đường đúng nhất của đời ta. Cái gì cũng có thể mất nhưng mất tình thương của mẹ là không thể mất được. Nếu vậy, chúng ta đã mất đi sự che chở, mất đi những niềm vui khi mẹ còn ở bên cạnh. Vì vậy, chúng ta phải trân trọng từng giây, từng phút khi còn có mẹ
HỌC TỐT NHA !
#NOCOPY
@Sâu