"Mỗi ngày đến trường là một niềm vui'', vậy niềm vui gì giấu sau cánh cổng trường diệu kì? Đằng sau cánh cổng trường là vô tận những tri thức. Ở trường thầy cô dạy cho ta nhiều tri thức không chỉ về thế giới xung quanh mà còn về đạo đức,về cách làm người. Tới trường cho ta làm quen thêm với nhiều bạn mới. Và được cắp sách đến trường là mơ ước của không ít những bạn nghèo đang sống ở những nơi điều kiện kinh tế phát triển. Cánh cổng trường mở ra cho ta con đường bước tới những tri thức, cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Vì vậy nên người mẹ trong “Cổng trường mở ra” của nhà văn Lý Lan đã nói với con một câu nói triết lý và đầy cảm xúc: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con. Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”.