$#Ru$
Gia đình là một tổ ấm, được ôm trong vòng tay của ba mẹ. Nhờ sự yêu thương, an toàn đó chính vì thế tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng và quan trọng nhất. Tấm lòng của mỗi người đều có tình cảm bao la, ai ai cũng nhận được sự yêu thương của ba mẹ nhg hẳn 1 số người bị ba mẹ chia tay mà con phải ở trong tình trạng mồ côi thiếu sự quan tâm và sự phát triển của con cái. Nếu có tình cảm ấy phải giữ gìn, tôn trọng khi còn có thể. Tất cả vì người con ba mẹ sẵn sàng hi sinh bản thân mình, để cho người con không đau đớn. Chúng ta đều có kiến thức cũng là nhờ công lao, mồ hôi của cha mẹ để chúng ta có ăn có học như bao người khác. Dù đi đâu xa, con người cũng không thể nào quên đi được thứ tình cảm cao quý ấy.