Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau để sinh ra chúng ta. Mẹ là người sẵn sàng đối mặt với cửa tử để cho chúng ta được chào đời. Mẹ ơi! (thành phần gọi-đáp) Vẻ đẹp của mẹ chính là ở tâm hồn mẹ, ở trái tim mẹ. Mẹ có một trái tim luôn tràn đầy yêu thương, lúc nào cũng mong cho con được khỏe mạnh, bình an. Trái tim ấy đã nuôi sống con từ những ngày mẹ còn thai nghén. Trái tim ấy vĩ đại biết bao. Không có một từ ngữ nào có thể miêu tả sự vĩ đại ấy. Tâm hồn mẹ cũng thật đẹp. tâm hồn ấy luôn bao dung con. Con biết dù con có khôn lớn, mẹ vẫn yêu thương và chở che cho con. Con mãi là đứa bé thơ trong lòng mẹ. Những nếp nhăn có thể xuất hiện trên đuôi mắt mẹ. Những vết chai sạn có thể mọc đầy bàn tay mẹ. Nhưng mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này.