Tả mẹ :3
Trong gia đình, ai cũng đều thương yêu tôi hết nhưng người luôn dành cho tôi sự quan tâm nhiều nhất, tình yêu thương nhất đó chính là mẹ. Mẹ tôi năm nay đã ngoài ba mươi tuổi nhưng trông mẹ vẫn còn rất trẻ trung. Mẹ có khuôn mặt trái xoan với làn da trắng hồng trông rất đẹp. Đôi mắt của mẹ mới thật đẹp làm sao! Đó là một đôi mắt sáng, đen láy như hai hạt nhãn. Và điều đặc biệt mà tôi ấn tượng đó chính là nụ cười của me. Mỗi khi mẹ cười, hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp lại lộ ra rất duyên, nụ cười đó luôn làm tôi cảm thấy thật ấm áp và an tâm. Mẹ đã cho tôi rất nhiều, mẹ cũng đã hi sinh nhiều thứ vì tôi nên tôi rất yêu mẹ và tự hào về mẹ, vì vậy mà tôi luôn dành cho mẹ nhiều bất ngờ. Nó có thể là một con mười tròn trịa hay một món quà tôi tự làm. Tôi sẽ luôn yêu mẹ!
_ Đại từ để trỏ : mẹ, nó