Cảm giác khi bị trêu tức thì ai cũng từng bị trải qua, có thể là vì họ ghét bạn, muốn trêu bạn, ... nhưng phần lớn là vì bạn đã làm sai điều gì đó khiến họ cảm giác vui vẻ hơn là buồn thay bạn, ... Cái cảm giác đó đối với em mà nói thì rất là tức giận xen lẫn rầu rĩ rầu khi bị bạn bè thân thiết chạm vào nỗi buồn. Tất nhiên, họ không cố ý, nhưng điều đó lại làm em cảm thấy cô đơn vì không được an ủi, chia sẻ lúc đó. Nhưng mọi thứ đều sẽ được vượt qua, nó là cho chúng ta thêm trưởng thành, không bao giờ vấp phải lỗi lầm đó nữa. Cũng có rất nhiều người chính là cố ý trêu chọc, lăng mạ người khác. Vì vậy, em luôn tự nói bản thân không được khóc, phải giữ bình tĩnh khi bị trêu ghẹo hoặc xúc phạm.
Ngoài lề (ko liên quan đến bài viết)
Họ trêu chọc, lăng mạ chỉ vì họ ghen tỵ với những gì bạn có. Hãy coi đó là một lời khen và đáp trả lại:
- Con người không phải ai cũng hoàn hảo, tôi tự biết điều đó và không cần bạn nhắc nhở. Có nuôi được ngày nào đâu và dạy đời ngta :>