Trong cuộc sống có người tốt và người xấu . Lòng đố kị chính là nguyên nhân khiến ta có những hành động sai trái . Vậy ta phải làm gì để gạt bỏ lòng đố kị ? Ta cần phải bỏ tính hẹp hòi , ích kỷ đi. Ta không nên ghen tức với những người tốt hơn ta mà hãy lấy họ làm mục tiêu để tiến lên. Khi đó ta sẽ trở nên tốt hơn. Lòng đố kị được sinh ra từ sự ghen ghét nhau . Vì vậy , ta cần yêu quý mọi người , luôn giúp đỡ người khác . Hãy luôn sống đẹp để không để lòng đố kị chiếm lấy bản thân . Chỉ cần một chút sự ghen tị sẽ khiến cho con người ta thay đổi , trở nên ác độc và thủ đoạn . Ta hãy luôn sống nhẹ nhàng , bình thản không nên đặt áp lực quá nhiều lên bản thân. Mỗi người đều có một sở trường riêng . Vì vậy , ta không cần phải cố trở thành một ai đó . Chỉ cần làm chính mình , luôn sống ngay thẳng , luôn giúp đỡ người khác thì sẽ luôn được mọi người yêu quý ,kính trọng. Dù có thành đạt , nổi tiếng tới đâu nhưng lòng lúc nào cũng lo sợ , thấp thỏm thì sống một cuộc đời khó khăn , vất vả còn hơn.