Bài làm
Vào một bữa tất niên ở nhà cô em, khi đó em mới chỉ 5 tuổi, đang đi dạo khắp nhà, thì bỗng nhiên có ai đó va vô em. Em đứng dậy, nhìn một người cũng tầm bằng tuổi em, chúng em bắt đầu tiến dần và làm quen, hỏi tên nhau, tuổi. Thì ra bạn ấy là Vy, bằng tuổi em. Sau cuộc gặp gỡ ấy, bạn ấy chính là người bạn em yêu quý nhất!
Vy cao hơn em, làn da ngăm đen. Khuôn mặt hình trái xoan. Đôi mắt tuy nhỏ nhưng sáng lắm. Mái tóc của bạn dài và đen óng mượt, lúc nào bạn cũng cột rất gọn gàng . Tính tình rất hiền lành, chững chạc như người lớn ấy. Thỉnh thoảng, Vy còn làm những trò hề, làm cho em cười đau bụng. Vy nói chuyện rất có duyên, tuy đôi môi không được xinh xắn, bạn còn sở hữu 1 hàm răng trắng đẹp.
Ngày nào Vy cũng xuống nhà em chơi, cả hai đi thả diều, đánh cầu lông,... Có đôi lúc, chúng em lại rủ nhau sang bên đồng cỏ chơi. Ôi chao, ở đó thật mát mẻ, nên khi buồn thì chúng em hay đến đỏ để ngắm cảnh. Ngoài ra, Vy còn hát rất hay, học cũng giỏi. Chúng em còn làm bài tập, học bài cùng nhau. Khi đó thật vui và thích!
Ngoài ra, chúng em còn rất nhiều sở thích giống nhau, như là thích màu vàng, chơi búp bê,...
Nhưng bây giờ, Vy đã không còn sống ở đây nữa. Bạn ấy đã chuyển về TP Hồ Chí Minh để sinh sống. Không còn những ngày vui, chơi cùng nhau nữa. Ngày bạn ấy chuyển đi, đêm đó, em khốc rất nhiều. ước gì, thời gian có thể quay trở lại, để chúng em cùng nhau tắm, ăn, chơi, học. Vy ơi, mình nhớ bạn nhiều lắm!
CHÚC BẠN HỌC TỐT!
BY@CUGIAI2K9
NOCOPY#