.Khi chú bé Hồng gặp được mẹ , bé Hồng nhận ra những cảm giác ấm áp thiếu vắng bấy lâu nay lại mơn man khắp cả da thịt. Bé nhận ra hơi quần áo của mẹ, hơi thở của mẹ lúc đó thơm tho lạ thường, gương mặt mẹ vẫn tươi sáng, mắt trong, da mịn, má hồng. Mong ngóng bao ngày, giây phút gặp mẹ, bé Hồng vẫn cảm thấy như quá đột ngột, niềm vui, niềm hạnh phúc được gặp mẹ khiến bé ngờ không dám tin vào mắt mình nữa,sung sướng tận hưởng tình mẫu tử khi được sà vào lòng mẹ. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng đối với mỗi con người. Người mẹ luôn che chở, mang lại tình cảm ấm áp cho chúng ta.