Tiến là người bạn thân nhất của tôi. Năm nay, Tiến đã là học sinh lớp sáu rồi. Bạn học trường với tôi nhưng lại không cùng lớp. Không vì vậy mà tình bạn của tôi và Tiến vẫn diễn ra rất tốt còn thân thiết với nhau nửa. Bạn rất hiền lành, khuôn mặt hình trái xoan, bầu bĩnh, đáng yêu làm sao! Về học tập thì không thể chê vào đâu được. Bạn giỏi nhất môn văn những từ ngữ dùng trong bài làm của bạn luôn được cô khen là rất hay và phong phú, thế nên bài bạn luôn đạt được điểm cao. Tình bạn của chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi đâu nhé! Thế còn các bạn thì sao?
Câu trần thuật đơn:Tiến là người bạn thân nhất của tôi.(câu giới thiệu).
Câu có phó từ:Tiến đã là học sinh lớp sáu rồi.(phó từ chỉ quan hệ thời gian).